Nghĩa tình người giáo viên

Thứ sáu, 22/01/2016 10:39

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối năm, không khí Tết rộn rã khắp nơi. Chúng tôi cùng đoàn công tác xã hội Công đoàn ĐH Đà Nẵng vượt chặng đường dài hơn 200km từ Đà Nẵng đến với vùng rẻo cao H. Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), mang những suất quà Tết đến với đội ngũ giáo viên, nhân viên đang công tác tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nằm heo hút phía Tây Nam tỉnh Quảng Nam, huyện miền núi Nam Trà My có điều kiện kinh tế- xã hội còn rất nhiều hạn chế, với hơn 97% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi đây cuộc sống của bà con các dân tộc Mơ Nông, Ca Dong, Cor, Xơ Đăng quanh năm thiếu thốn, ngày ngày phải đối diện khí hậu tự nhiên hết sức khắc nghiệt. Để vào đến được trung tâm huyện Nam Trà My, chuyến xe chở quà và thành viên của đoàn công tác ĐH Đà Nẵng phải rất vất vả trườn qua các cung đường đang bị xuống cấp, hiện đang được duy tu sửa chữa…

Sau hơn nửa ngày đường, đoàn công tác mới đặt chân đến trung tâm H. Nam Trà My. Phó Trưởng phòng GD-ĐT Nam Trà My Võ Đăng Thuận đã đứng sẵn đón đoàn công tác ngay ngoài cổng trụ sở. "Thật vất vả cho đoàn công tác quá! Được báo trước nên từ sáng sớm, giáo viên, nhân viên ở các điểm trường vui mừng đến đón đoàn. Có nhiều điểm trường ở cách xa nhưng cũng đã vượt đồi núi có mặt mặt đầy đủ. Công tác chuẩn bị cho buổi lễ trao quà được anh em sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, mong mọi người yên tâm", thầy Võ Đăng Thuận tươi cười nói.

Tết về, tình cảm của những người cán bộ, giáo viên dành cho nhau thật ấm áp nghĩa tình.

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên đang ngày đêm "bám bản, bám trường" dạy học nơi đây, đợt này, Công đoàn ĐH Đà Nẵng đã trao tặng 52 suất quà, với tổng giá trị 26 triệu đồng từ nguồn quỹ do tập thể cán bộ, viên chức (CBVC) ĐH Đà Nẵng đóng góp. Thay mặt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên H. Nam Trà My, thầy Võ Đăng Thuận không giấu được niềm vui: "Với một địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, với hơn 97% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống bà con đang gặp trăm bề thiếu thốn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, đội ngũ CBGVNV ngành GD-ĐT đã tận tâm bám trường, bám lớp để thực hiện nhiệm vụ trồng người. Chính vì vậy, khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ ĐH Đà Nẵng, Công đoàn giáo dục ĐH Đà Nẵng, ngành GD-ĐT Nam Trà My vô cùng cảm kích. Những món quà Tết thực sự là niềm động viên, an ủi, khích lệ đội ngũ CBGVNV các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục nỗ lực phấn đấu công tác, giảng dạy, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục vùng khó. Những món này không chỉ mang lại ý nghĩa thiết thực, mà còn là niềm động viên, sự chia sẻ đối với giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, Xuân về".

Chia sẻ những khó khăn, vất vả, lo toan mà đội ngũ giáo viên, nhân viên nơi đây đang phải đối mặt, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng bày tỏ: "Đây là những món quà nhỏ bé từ sự đóng góp của toàn thể CBVC ĐH Đà Nẵng đến với đồng bào trong dịp Tết Bính Thân 2016, nhưng mong muốn đội ngũ giáo viên, nhân viên tiếp tục nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, sắp tới sẽ đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm".

Xúc động trước những tình cảm mà Công đoàn ĐH Đà Nẵng dành cho đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường học, cô giáo Võ Thị Phúc - Trường TH Vừa A Dính không giấu được những giọt nước mắt. Cô xúc động nói: "Những suất quà Tết mà đoàn mang đến hôm nay là niềm động viên to lớn đối với đội ngũ CBGVNV trường học. Món quà dù nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa cho CBGVNV đón Tết tăng thêm phần ấm cúng cùng với gia đình".

Chúng tôi rời những ngôi trường nằm sâu trong lòng núi khi ánh nắng vàng vọt của trời chiều cuối đông không thể làm tan được cái lạnh giá nơi vùng núi xa xôi, hẻo lánh này. Chiếc xe dần khuất bóng sau những rặng núi nhưng vẫn còn đó ánh mắt của những người ở lại trông theo. Hình ảnh như muốn nhắn nhủ với chúng tôi rằng, nơi đây, trong cái lạnh giá những ngày cuối đông, vẫn còn có những người giáo viên lặng thầm bám bản, bám trường dạy học. Tết đã về, nơi nơi hân hoan chào đón Tết, nhưng ở nơi vùng núi xa xôi này, mọi điều thật lặng lẽ!

Khải Minh